Cùng Mẹ con theo Chúa

Cùng Mẹ con theo Chúa

 

Hoàng hôn phủ đồi Can-vê chiều ấy,

Ánh mắt buồn lệ đẫm ướt hàng mi,

Thương Con Yêu chịu hết bao tội tình,

Vẫn vững lòng, Mẹ xin vâng Thánh Ý.

Ngày kính Mẹ, con tiến vào cung thánh.

Trên đôi tay, ngọn nến sáng chan hòa.

Lửa yêu mến ấm nồng tim thơ bé.

Đôi môi dâng lời tận hiến từ đây.

Cùng với Mẹ hôm nay và mãi mãi

Nguyện suốt đời theo bước Chúa Giêsu.

Dẫu sướng vui, gian khó vẫn không sờn,

Đời có Mẹ, con an tâm tiếp bước.

 

Masha

Lễ Mẹ Sầu bi – Kỉ niệm Gia nhập Thỉnh viện fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dấu chấm hết

DẤU CHẤM HẾT Mùa Xuân, mùa khởi đầu chu kỳ mới của thiên nhiên, mùa …

Để lại một bình luận