HOA HỒNG CÁT MINH
Trong ngày đầu tháng Mân Côi,
Giáo Hội chiêm ngắm Hoa Hồng Cát Minh.
Để trong ơn Chúa Thánh Linh,
Hồn con mừng kính và sâu chuỗi lòng.
Hoa Hồng bé nhỏ cậy trông
Luôn mong làm Chúa vui lòng mà thôi.
Sợ gì sóng đánh thuyền trôi,
Trong vòng tay Chúa không ngơi giấc nồng.
Trầm mình vào giữa bụi hồng,
Hái về dâng Chúa không rơi cánh nào.
Một lòng mến Chúa dâng cao
Mặc bao gian khổ mong sao mến nhiều.
Tử đạo thiên tuế bao nhiêu?
Liều thân mua lấy dù rao giá nào!
Máu đào con sẽ vui trao,
Vùi thêm vào đó tình yêu thắm đầy!
Say Ngài từng phút từng giây,
Lấp đầy bổn phận bằng lòng mến yêu.
Chẳng cần đếm việc bao nhiêu,
Nhưng đong cho đủ tình yêu rót vào.
Tạ ơn Vua Cả trên cao,
Đã trao tặng xuống Kho Tàng thánh thiêng!
Nguyện lòng trí mãi ưu tiên
Băn khoăn, khao khát chọn riêng bước đường
.
Để tâm luôn sống khiêm nhường,
Đơn sơ hướng thượng quyện lời tri ân.
Dù thân yếu đuối vô ngần
Thì lòng Chúa vẫn bao dung hơn nhiều.
Chỉ cần con biết mến yêu
Trong cơn thử thách hay điều hân hoan.
Nhận trân bất lực hoàn toàn
Mỉn cười nhìn Chúa ưu phiều tiêu tan.
Trúc Lâm, Thỉnh Sinh Mân Côi 1/10/2021