Đổi mới

ĐỔI MỚI
Giữa muôn nẻo đời phù du cát bụi
Con lang thang tìm một cõi đi về
Phận đất bùn lạc trong ách u mê
Tìm chính lộ giữa vần xoay đắp đổi.
Thân lữ hành từng mải mê dong duổi
Sắm cho mình tấm áo của hư danh
Đã bao phen tìm kiếm với tranh giành
Lợi sắc tài danh, quyền cao chức trọng.
Có biết đâu rằng: phận người rất mỏng
Cánh lục bình trôi dạt khắp muôn phương
Thấy nước trôi êm ngỡ chốn thiên đường
Chợt sóng xốn xang, điệp vàng dang dở.
Như Magdala khóc bên nấm mộ
Vắng bóng Thầy đàn chiên lạc chơi vơi
Ánh nến chênh chao giữa chốn trường đời
Chợt thức dậy niềm khát khao đổi mới.
Giữa cõi hồng hoang mịt mù sương khói
Hạt cát nào Chúa đúc nặn nên con
Để hôm nay đời mãi vẫn chưa tròn
Niềm khắc khoải thành toàn trong Thánh Ý.
Chúa đã chết và phục sinh hoan hỷ
Con – kẻ trộm lành sám hối ăn năn
Anh sáng phục sinh xóa hết bụi trần
Con mặc lại áo trắng ngày rửa tội.
Chúa chẳng nhớ chi đời con nông nổi
Sớm hứa chiều quên, thay đổi, yếu lòng
Chúa vẫn cứ yêu, cứ đợi, cứ mong
Choàng cho con áo hồng ân vĩnh cửu.
Mộc Dược, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận