Lời tri ân

Lời tri ân

Gói yêu thương gửi tặng Người Họa Sĩ

Tạc nên con cùng muôn vật muôn loài.

Viết tri ân gửi đến Người Thi Sĩ

Dệt ân tình trong thuở còn nằm nôi.

 

Gió ghé chào khẽ lung lay làn tóc

Mây đùa nghịch cuộn tròn quấn chặt tim

Chim ríu rít trên cây xanh gọi mẹ

Nhẹ vươn mình bóng tán phủ rợp con.

 

Rì rào sóng xin chở lời con đến

Một Tấm Lưng chan nắng tưới mưa rào

Nhường sức khỏe cho con thơ mau lớn

Rạn đôi tay cho áo mới tới trường.

 

Gởi vào gió đôi môi hôn Làn Tóc

Đã giãi dầu mặc sương sớm gió khuya

Chan chén canh ươm lên bao mộng ước

Đắp tấm chăn ru tuổi thơ yên lành.

 

Mảng trắng đen nay con xin nhuộm sắc

Dâng lên Ngài ngàn vạn tiếng tri ân

Về tuổi trẻ, tuổi thơ và sức sống

Cùng dâng Ngài hiện tại với tương lai.

Trúc Lâm 

Thỉnh sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận