Lời cầu bên Thánh Giá

LỜI CẦU BÊN THÁNH GIÁ

 

Con trở về đứng bên cây thập tự
Trong cô đơn trong bóng tối u sầu
Trọn một ngày hay một đời phía sau
Là biển đắng, là sóng triều dâng bão tố

 

Đã bao lần ngồi đếm từng nỗi khổ
Rồi quay cuồng trong quá khứ mênh mông
Cả cuộc đời không một chút hương nồng
Cứ chôn mình trong nấm mồ hoang vắng

 

Đã bao lần con ngồi nhìn chén đắng
Rồi tưởng mình bất hạnh nhất trên đời!
Rồi để hồn lạc lõng đến chơi vơi
Quên đi hết Tình Người đã ghi dấu

 

Đã bao lần để mối sầu nung nấu
Để lòng buồn mà đánh mất niềm tin
Rồi quên đi tất cả những ân tình
Thuở ban đầu đã cùng Người ước hẹn

 

Lời “xin vâng”: hy tế dâng trọn vẹn
Bước vào đời mang kiếp sống trần ai
Theo bước Người qua muôn nẻo đường dài
Tình yêu Người đổi mới dòng lịch sử

 

Con trở về đứng bên cây thập tự:
Đau thương nào bằng Người đã hy sinh!
Đau thương nào bằng phản bội ân tình!
Người tự hiến trong tình yêu thầm lặng

 

Đồi Can-vê, Ôi bầu trời hy vọng
Con trở về dệt lại mối tình thơ
Bao tháng năm tình như đã phai mờ
Bước chân nào đưa con về chốn cũ!

 

Con trở về đứng bên cây thập tự
Để không còn kể lể những đau thương
Để chiêm ngưỡng một tình yêu phi thường:
Một Thiên Chúa làm người và chịu chết!

 

Ngày lại ngày đứng bên cây thập tự
Trong yêu thương, trong thinh lặng nguyện cầu
Dâng lên Người hết mọi nỗi sầu đau
Và tan biến trong tình yêu huyền diệu!

 

Xuân Huệ, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận