Huyền nhiệm tình yêu

HUYỀN NHIỆM TÌNH YÊU

 

Không biết từ bao giờ

Chúa thì thầm khẽ gọi

Đưa bàn tay bước tới

Dắt con vào tình yêu.

 

Không biết sớm hay chiều

Con chân tình đáp lại

Từng nhịp chân thơ dại

Bước theo đường tình yêu.

 

Ôi mầu nhiệm huyền siêu

Thân con nào hiểu hết

Chúa cùng con giao kết

Trời với đất nên duyên.

 

Chúa ưu ái gọi tên

Mời con đi theo Chúa

Một lần con đoan hứa

Là trọn kiếp trung thành.

 

Bao giờ lá còn xanh

Sóng còn xô bờ cát

Trái tim thơ vẫn hát

Bài tình khúc tri ân.

 

Dâng Chúa trọn tuổi xuân

Con vui đời nhân chứng

Dẫu thấy mình bất xứng

Con vẫn muốn xin vâng.

 

Có tay Chúa đỡ nâng

Con an bình hạnh phúc

Ở bên Ngài mọi lúc

Đời con mãi mùa xuân.

Mộc Dược, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Khi nào tôi được thứ tha?

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *