Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Học yêu với Thầy

HỌC YÊU VỚI THẦY

        Thầy ơi, hãy dạy con yêu
Giữa nơi trần thế trăm chiều đổi thay
        Con theo Thầy đã bao ngày
Chữ yêu chưa trọn, tình này chưa nên
        Lời Thầy khắc khoải không yên
Yêu cho đến đỗi dám quên thân mình
        Dám yêu là dám hy sinh
Yêu là dâng hiến trọn tình không phai
        Trần đời ghen ghét mặc ai
Lòng yêu chân thực không hoài nghi nan
        Thực yêu là biết trao ban
Khiêm nhường nhận lãnh muôn vàn ơn thiêng
        Đã yêu từ độ tháng giêng
Tới khi tháng chạp vẫn nguyên tấc lòng
        Yêu là tha thứ bao dung
Mưa sương tưới mát cho rừng lên xanh
        Chữ yêu đi với chữ thành
Trời xuân trải nắng cho cành đơm bông
        Con xin là đóa cậy trông
Ngực Thầy con nép, phập phồng nghe yêu
        Thầy ơi mỗi sớm mỗi chiều
Chữ yêu con học bao điều thênh thang
        Được yêu, được cả kho tàng
Biết yêu, biết cả thiên đàng đôi nơi
        Tình yêu kỳ diệu tuyệt vời
Đường yêu đi mãi cả đời chưa xong
        Xin Thầy ở mãi bên lòng
Cùng con vui sống tô hồng chữ YÊU
        Dẫu cho mưa nắng trăm chiều
Chọn yêu là lễ toàn thiêu trọn đời
        Con xin đi mãi không thôi
Đời yêu mới thực là đời chứng nhân.

Mộc Dược, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Nhật Ký “Đi Cùng Giêsu” (Khoá II Tìm Hiểu Ơn Gọi) – Ngày III

Tham dự thánh lễ tại nhà nguyện Tỉnh Dòng, các bạn được chiêm ngưỡng bức tranh sống động của Hội dòng: các Sr. Bề trên, các Sr. cao niên, các Sr. khấn trẻ, và cả các chị Nhà tập, Thỉnh sinh đang từng bước khám phá ơn gọi Mân Côi. Tất cả quy tụ trong cùng một nguyện đường, cùng một trái tim yêu mến Chúa. 

Để lại một bình luận