HÀNH TRÌNH DÂNG HIẾN
Trời hừng sáng vội bước lên đường
Cho kịp ngày mới để dâng hương
Lòng rộn rã tiến về nơi Đền Thánh
Từng nhịp chân rảo bước muôn dặm trường.
Bao đỗi đường – trời còn im vắng
Chưa người thức giấc, chưa ánh bình minh
Đường rộng thênh thang thẳng bước đăng trình
Hẹn nhau nhé! Cuối đường ta gặp lại…
Cùng vào Thánh Điện trước ban mai
Tình khúc hiến dâng, kính lên Ngài
Hôm nay là Lần đầu tuyên khấn!
Mối tình này in dấu chẳng hề phai
Đưa mắt nhìn bao lớp người tiến bước
Từ mãi chốn nào tìm đến nơi đây
Cùng chung tay vun đắp cho tình đầy
Để nở hoa dưới bầu trời hạnh phúc…
Rồi lần nữa cất cao một tình khúc
Niềm vui thuở trước dào dạt dâng
Nhưng không còn lạ lẫm với bâng khuâng
Mà trầm lắng: Trọn Đời con Thánh Hiến
Những phím đàn ngân vang theo ngày tháng
Những con đường ngập nắng ấm tình yêu
Những bước chân đang đi hết đường chiều
Những cuộc đời tìm thực thi Thánh Ý…
Qua 25 năm, phần tư thế kỷ
Vẫn miệt mài trên bước đường hôm nay
Vẫn an vui trong tình Chúa đong đầy
Và kể lại cho cho ngàn muôn thế hệ…
Câu chuyện tình của một đời hiến tế
Thời gian qua theo từng mỗi bước chân
Người tuôn đổ biết bao nhiêu hồng ân
Xóa mờ hết những nẻo đường lạc lối!
Thân phận người mỏng dòn và yếu đuối
Được tô điểm bằng ân huệ với vinh quang
Ngày hồng phúc lại bước lên Đền Vàng
Lần cuối cùng?!… Hát lên một tình khúc
Dù giọng ca nay đã khàn đục
Chẳng còn cao vút lúc hừng đông
Chẳng còn nồng ấm dưới nắng hồng
Nhưng bền vững như trời chiều trong thinh lặng
Đã qua rồi những ngày đời mưa nắng
Vẫn mối tình ôm ấp thuở bình minh
Qua bao nẻo vẫn chỉ một bóng hình
Giờ kết lại: 50 năm một tình khúc!
Xuân Huệ, FMSR