CẢM NGHIỆM TUẦN LINH THAO
Chuông vừa báo con giật mình thức dậy,
Bắt đầu một hành trình mới: Linh thao
Quỳ gối xuống tâm hồn con khát khao
Bạn yêu dấu, Giê-su đang đón chào.
Con cùng Ngài vượt hơn hai thế kỷ
Về Bê-lem nơi con Chúa chào đời
Nghe Thiên Mẫu giọng êm đềm thủ thỉ
Ngài hạ sinh giữa đêm lạnh tuyết rơi.
Con suy ngắm về cuộc đời dương thế
30 năm Ngài ẩn dật âm thầm,
Rồi 3 năm qua bao bước thăng trầm,
Đem Tin Mừng cho muôn nước muôn dân.
Con dõi mắt theo chân người phụ nữ
Lấy dầu thơm, nước mắt rửa chân Ngài,
Bao ánh mắt khinh chê nhưng không ngại,
Chỉ thấy hồn ấm áp một Tình Yêu.
Trong Vườn Dầu vào một đêm trăng sáng
Dáng hao gầy chiêm ngắm Chúa thật lâu
Ngài bước vào cuộc chiến đấu thẳm sâu,
Thánh ý Cha xin dạy con hiểu thấu.
Đường Can-vê con đường dài lê thê,
Một chiều buồn sắc tím vương lặng lẽ,
Con Thiên Chúa dang tay trao tất cả,
Tự trái tim máu nước đã trào ra.
Con thổn thức Tình Yêu Ngài quá lớn,
Biết làm sao đền đáp nổi tình sâu,
Nguyện yêu Chúa luôn bằng mối tình đầu,
Dù sông cạn, đá mòn không thay đổi.
Hồng tỉ muội